ĐÒI HỎI NHIỀU ĐƯỢC NHIỀU CÓ THẬT SỰ LÀ HẠNH PHÚC KHÔNG?

 
Mỗi năm vào dịp Lễ Giáng Sinh, đời thường thì ai cũng có những nỗi man mác buồn vì những món quà mong muốn có của con cái, vợ/chồng, xếp lớn/nhỏ trong công sở mà với nhiều người chỉ sống với đồng lương khiêm nhường thì đó là sự thật đáng buồn; nhất là trong thời đại dịch Covid-19 này.
 
Còn người khá giả thì cũng có nỗi khổ tâm khác nhau trong sự chưng bày khá là tốn kém. Nào là trang hoàng một hang đá lớn lộng lẫy với đủ sắc đèn mầu và dưới gốc cây thông cũng là những gói quà to, nhỏ chất chồng lên nhau; không thể thiếu.
 
**
Càng ngày thì ý nghĩa của mùa Lễ Giáng Sinh đã biến thành thương mại hóa mất rồi. Thế gian đã lợi dụng những ngày này để biến nhiều chỗ, nhiều nơi thành nơi giải trí khá tốn kém. Cùng những nhóm, hội đoàn cũng tìm dịp để tổ chức ăn nhậu thay vì chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón đợi một Vua Con Trời đến với thế gian, để Cứu Độ nhân loại con người.
 
Là dọn mình ăn chay, hãm mình, xưng tội, giữ lòng trong sạch, làm việc bác ái và buông bỏ tất cả những đam mê vật chất, cùng đam mê sắc dục để xứng đáng chào đón một Emmanuel đến trần gian, ở cùng với chúng ta.
 
**
Trong mùa này thì con cái lớn/nhỏ của chúng ta cũng không khỏi có những ao ước rất là cao sang vì đua đòi với chúng bạn bè mà cha mẹ không thể cho được, nhưng cũng đã làm cho cha mẹ đau buồn không ít. Biết thế nhưng chúng ta cha mẹ luôn cố gắng sống duy trì cái giá trị tinh thần nhiều hơn là vật chất. Để làm gương thiết thực, làm bài học yêu thương là gia tài vô giá để lại cho chúng con cái sau này.
 
Đó là sự quan tâm hơn cho những anh chị em nghèo có cảnh đời bất hạnh. Để chỉ mong được nhận lại một hạnh phúc có ý nghĩa, thật ấm lòng khó diễn tả mà không thể so sánh được với những món quà trao đổi cho nhau thật là vô nghĩa … từ người cho, cho đến người nhận, thưa có phải?.
 
**
Trong mùa Giáng Sinh, người VN chúng ta cũng đã học được rất nhiều sự cho đi cách tích cực và nhiều sáng kiến cho gì tùy theo cuộc sống ở mỗi địa phương là họ cần gì nhiều nhất? Và đã trở thành thói quen không thể thiếu trong mùa đông giá rét này. Nên từng giáo xứ, từng nhóm đạo từ già đến trẻ, vào những trung tâm để xin làm việc thiện nguyện.
 
Góp bàn tay để phụ giúp nấu ăn cho bao nhiêu người nghèo khổ có được phần cơm nóng; gói những món quà rất cần thiết cho những gia đình nghèo có trẻ em đã viết thư xin ông già Santa. Nhưng trên thực tế và trên hết thì tất cả chúng ta giàu nghèo gì cũng cần lắm những món quà tinh thần; được gói ghém bằng những yêu thương của người trao cho người nhận và ngược lại. Cũng có rất nhiều người già giàu có thường bị cô đơn, cô quạnh; không con cái lui tới thăm hỏi.
 
**
Do đó Mùa Lễ Giáng Sinh hằng năm là dành cho tất cả mọi người có thể đóng góp. Ai giàu thì giúp hiện kim, giúp quà; còn ai nghèo thì đóng góp thời giờ và công sức. Để công việc thiện nguyện ấy làm cho hết thảy mọi người từ người cho, đến người nhận được tạm thời quên đi những nỗi buồn phiền (không thể thổ lộ cùng ai). Và là món quà ưu ái nhất làm cho Chúa Con Giêsu cảm thấy ấm lòng hơn.
 
**
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, xin cho chúng con biết nhìn xuống thật thấp để thấy được bao nhiêu trẻ hài nhi ngoài chợ đời kia cũng đang rất cần chúng con sưởi ấm và cho bú mớm. Vì không ai có thể làm ngơ được khi một trẻ hài nhi bị bỏ rơi, bị bỏ đói, bị lạnh cóng trong mùa đông cay nghiệt và gió rét này. Amen.
 
“Vinh danh Thiên Chúa trên Trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
12 tháng 12, 2021
 
***
 
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
Chia sẻ Bài này:

Related posts